Nóng mặt!

Thứ ba, 10/06/2014 08:37

(Cadn.com.vn) - Đúng như chúng tôi đã nhận định trong Tiêu điểm kỳ trước về tính chất đặc biệt của cuộc giao lưu “Song Tử Đông – Song Tử Tây” giữa quân đội Việt Nam và Philippines ngày 8-6 tại Trường Sa, rằng cuộc giao lưu ngỡ như bình thường này có thể là bước khởi đầu của một giai đoạn lịch sử của biển Đông. Và, đặc biệt hơn cả, chính là sự phản ứng gay gắt của nhà cầm quyền Trung Quốc, những người đang thực hiện dã tâm độc chiếm biển Đông.

Ngày 9-6, Reuters dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh, nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói: “Bạn có nghĩ hành động nhỏ này giữa Việt Nam và Philippines là một màn hài kịch vụng về không hơn không kém. Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và các vùng biển liền kề. Chúng tôi yêu cầu Việt Nam và Philippines chấm dứt mọi hành động gây tranh chấp và bất ổn cũng như không có bất cứ hành động nào làm phức tạp hay mở rộng tranh chấp này” (!?).

Với phát ngôn này, bà Hoa Xuân Oánh đã thể hiện thái độ tức tối của Bắc Kinh, vốn quen với những hành động đơn phương, ưu chuộng sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế... trước động thái hữu nghị của Việt Nam và Philippines!

Xưa nay, Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết tranh chấp ở biển Đông theo con đường song phương, với những những hành động đơn phương nhằm độc chiếm biển Đông. Một trong những điều Trung Quốc lo ngại nhất chính là xu hướng quốc tế hóa vùng biển này, cũng như sự liên kết giữa các nước có tranh chấp trong khu vực lại với nhau. Giờ đây, Việt Nam và Philippines đã biểu thị hướng tiếp cận vấn đề chưa từng có, đã xích lại với nhau bằng hành động thực tế, Trung Quốc rõ ràng không thể làm ngơ.

Hy vọng, sự kiện này sẽ nhắc nhà cầm quyền Trung Quốc một điều, rằng hòa bình và hợp tác vẫn là một xu hướng của thời đại văn minh.

Thường Dân